Thursday, September 10, 2015

HỎI ANH

 
em hỏi anh, trời sinh em là gái
trời cho buồn, cho nước mắt trên mi
trời hỏi em: - Có khi nào con lại
yêu thật lòng mà Người bỏ con đi?
*
em hỏi anh, tuổi em trăng mười bốn
chưa kiêu sa, không làm dáng đã đành
nhưng tình cảm trời ban cho làm vốn
nên tình cờ một sáng đếm...yêu anh
 *
em hỏi anh, trời cho em giọng nói
trời cho thêm đôi môi ấm ân tình
trời cho em nụ hôn chưa tội lỗi
bảo một ngày nhớ dành hết cho anh
 *
trả lời em đi anh, sao chưa hề nói
em chờ trả lời, không khỏi phân vân
trời bảo : - Con nên vui hơn buồn tủi
cứ yêu đi, tim anh sẽ lỏng dần !
 
đht
 

No comments:

Post a Comment