Friday, September 18, 2015

BƯỚC THỜI GIAN


năm tháng cũng không còn nhiều nữa
tình thơ lại cứ dạt dào trôi
lênh đênh trên giòng sông thuở ấy
mặc áo duyên chờ đêm mãn khai
*
tôi vẫn cưu mang Thu huyền thoại
cưu mang chìa khóa mở hồn thơ
đã máng từ lâu trên khung giấy
tờ bổi trở vàng theo những đợi chờ
 *
nhìn lại trăng, già đi mấy tuổi
nhìn lại giòng sông, mắt sóng buồn
im lặng xuôi theo giòng mặn muối
nuối một lần duy nhất rồi xong !
 *
tôi làm người kễ  duyên tình sử
từ thuở hồng hoang một cánh tim
của người tôi nhớ là thiên sứ
đến nhận ân tình đêm ái ân
 *
chiếc hôn mầu nhiệm chừ đâu mất
không lẽ hoang đàng theo bóng trăng 
chắc phải đi tìm tờ di chúc
xem thử dành ai, có mình chăng?
 
đht

No comments:

Post a Comment