Wednesday, September 12, 2018

TƯỞNG NHƯ LÀ CÒN ANH



Một thời nào đó màu hoa tím
để lại cho em nỗi ngậm ngùi
vài cánh bằng lăng làm lưu niệm
 thư tình viết dưới hoả châu rơi
*
Chiếc đồng hồ cũ còn nguyên vẹn
kỷ niệm tặng anh ngày ra trường...
phía lưng dấu khắc tên hai đứa
áo trận, cờ vàng phủ người anh
*
Hôm nhận xác anh_ tim đã chết
mặc dù nhịp còn đập mỗi ngày
chỉ xác thân thôi, trong sâu thẳm
tâm hồn em chất chứa đơn côi
*
Mấy cánh lan rừng cắm trước ảnh
dù đã khô từ  thư cuối cùng
bốn mấy năm rồi, hương vẫn đậm
như là anh vẫn đó, bên em
*
Tấm thẻ bài xưa luôn quanh cổ
mùa Đông, bành tô _áo hoa rừng
mùi hương lính trận thơm rượu ngải
mỗi ngày giúp hơi thở đừng ngưng
*
Và tấm poncho khi mưa gió
thế áo tơi cho khỏi ướt mình
đã bọc thây anh hôm đi nhận
trời không mưa, sao ướt... ngực anh
*
Đếm tháng_ năm, từ trăng mười tám
gần nửa đời, tim vẫn chịu tang
từ đó_ bây giờ, em sương phụ
tình vẫn đầy, đâu nghĩ...chuyện... sang ngang

đông hương

No comments:

Post a Comment