Sunday, September 23, 2018

DI CHÚC NGÀY ĐI


Có ai mà không chết
thì than vãn làm gì
trách trời hoài cũng vậy
làm đen tâm hồn đi
*
Cứ ru mưa, đàn gió
đòng đưa võng bốn mùa
Thu Đông, Xuân lại Hạ
trên tháng ngày còn dư
*
Ai thử tìm biết trước
chuyến tàu cuối rời ga
mới thèm thuồng cảm xúc
trong tiệc rượu quan hà
*
Cứ làm thơ mà sống
cứ chờ cánh chim xa
trở về lồng một sáng
chiếc hôn nồng đón đưa
*
Mai mốt rồi thiểu não
cảm nhận lời tình thâm
chỉ một lời nói ảo
gửi rồi là bay luôn
*
Linh hồn tôi an phận
ai cũng phải một lần
 qua ngang cầu âm phủ
chờ nhận những trầm luân
*
Lỡ mai này tôi sẽ
bỏ cuộc chơi ân tình
ở đâu tôi cũng thế
yêu anh bằng trái tim...

đông hương



No comments:

Post a Comment