Thursday, September 20, 2018

LANG THANG TÌM MỘT CÁNH CHIM


Đố ai níu lại thời gian cũ
còn thấy Xuan về, lá chớm xanh
đừng cho gió kéo mây vần vũ
để mưa nhũn hết nụ trên cành
*
Đố ai giữ được tim không chết
để nhịp còn phong độ nhớ mong
buổi sáng nghe chim về tổ, hát
cảm nắng hồng xa dọi thật nồng
*
Đố ai tìm giùm tôi nguồn hứng
cho tôi khỏi cổi áo phong trần
khoác áo nâu sồng_ tìm chỗ tịnh
sợ cô đơn quá _khiến tim khùng
*
Biết mình vụng dại nên đành bỏ
kiếp dã tràng xe mãi cát khô
nước mắt có nhiều nhưng nào đủ
cho sóng trầm luân khỏi vỗ bờ
*
Tôi lang thang khắp sông_ hồ_núi
tìm lại cánh ngàn đã sổng bay
chiếc lồng vô chủ đan tay đợi
mai mốt chim về...núi cũng...say

đông hương





No comments:

Post a Comment