Monday, October 15, 2012

ĐÀN MƠ NHỎ


đêm qua có một đàn mơ nh
bay về từ biển phía b thương
bâng khuâng gập cánh trên tay nh
chao tim, miền vắng nắng miên trường
@
mấy chiếc lá rơi buồn mưa đ
dưới gốc già nua cây giẻ xưa
nghe như tiếng khóc mùa sương n
bên cạnh khuya chùng , em nhớ thơ
@
em cắn thơ anh , ra từng hạt
bóc vỏ, lời xem thấy mình không
ừ nhỉ , hình như em có mặt
trong từng ẩn ngữ , ý vân... vân
@
em thả mình bay về ThuẤy
tâm hồn một cánh nhỏ bồng phiêu
với trăng trên ngọn thu hoang dại
xem thử trời xưa ước mấy chiều 
@
đêm nay ngồi ngắm mưa đưa võng
ru ngủ mùa thu mình của nhau
bây chthơ vẫn dành thương cảm
sưởi  ấm bồng phiêu nắng đủ màu
@

đêm nay trong tiếng mưa rời rã
vẫn đám hồng mơ thao thức anh

đht   
         

     
   

No comments:

Post a Comment