Tuesday, October 16, 2012

BƯỚC THU



bầy di tìm nguồn cội
một mùa ấm viễn phương
còn tôi gục mặt gối
nhắm mắt tìm tình thương

tôi tìm tôi trong bóng
ảo ảnh , từng soi gương
mớ tâm tình thầm lặng
theo mùa thu qua đường

chiều dài đo giấc ng
tùy do vòng tay êm
dịu mịn như lòng m
tôi đã từng hay quên

biết ngày mô nguồn cội
cuộc tình thơ ngây xưa
lần đầu tim bối rối
vđê, làm trời mưa  

bầy di tung mây xám
tìm viễn xứ xa xôi
mùa này nghe xúc cảm
vậy là thu đến rồi 

và tim sầu chi l
những khi tôi xa người

  đht        
         
 
  

No comments:

Post a Comment