Monday, October 1, 2012

MÙA THU PARIS


mùa thu Paris
anh vừa ra đi
em quay trở lại
buồn theo chân trì
@
lá đổ công viên
tượng đứng không hồn
em như con nhím
thu mình mùa Đông

sáng nay hồn ướt
mây nâu nẫu buồn
sông Seine bất chợt
trôi giòng em suông
@
em băng Xóm Học
em ôm nỗi niềm
mi tuôn , môi nhạt
tách sầu say nghiêng
@
em xin Đức Mẹ
qùi bên thánh đường
tim thôi vắng vẻ
mau gần người thương
@
mùa thu Paris
những hạt chia ly
sân bay khăn niệm
sân bay giã từ
@
sau sinh nhật hồng
lại tiễn anh đi
mùa thu Paris
anh vừa ra đi ...

đht

No comments:

Post a Comment