Thursday, October 4, 2012

MIẾNG TRẦU CAU


em vẫn đợi , miếng trầu cau , từ thuở
tuổi mười lăm , mười bảy , đến hôm ni
lời ước hẹn ngày mai , anh có nhớ
nụ hôn đầu . đến chiếc áo chia ly
@
miếng trầu cau , têm vôi nồng , thủ thỉ
- lớn mau em , mình sẽ là vợ chồng
lời xưa ấy , vẵng xa ngàn vạn lý
vẫn còn em ngồi nhớ . mỏi mòn hồn
@
bóng trăng xưa qua trầu xanh màu mạ *
quyến thân cau . vờn trên môi em ngoan
anh ví cau anh , trầu em mịn lá
- quấn nhau hoài ngàn đời nhé nghe em !

.....
miếng trầu cau , chừ thấm màu nước mắt
mằn mặn ơi ! nguyên hương vị nồng vôi
bóng trăng xưa . đêm nay long lanh nhất
ướt đẫm sương hay giọt lệ mồ côi ?

* luá non 
gửi một người rất có duyên với Huế
đht

No comments:

Post a Comment