Friday, October 12, 2012

HUẾ MẶN



một chén nước ruốc
một dĩa bầu chần
Anh ơi ! Mẹ bắt lấy chồng
để con rạm mặn , sợ buồn cơm Anh

một rá rau sống
một dĩa thịt phay
bây chừ con dắt , bồng tay
tháng ngày nước mắm húp say bánh bèo
lỡ làng duyên phận hẩm hiu
mùa thu trên tóc , thương yêu mô còn
Anh ơi ! 
cơm hến , ruốc buồn
ớt cay xé lưỡi , nay còn cay em
nhớ ơi miếng khế ngọt mềm
ngó theo khói Cẩm Lệ , kềm hồn chao

đht
gửi anh Trúc Chi
gửi một người rất có duyên với Huế
gửi anh Vĩnh Điện
 

No comments:

Post a Comment