Wednesday, October 3, 2012

TRI ÂM GẶP LẠI


bám thân phận lỏi cuộc đời
như  rong , rêu, rác , tháng ngày giẫm lên
chiếc buồm thuận gió biển điên
thủy triều sóng bạc đầu, lềnh phù vân
@
rong xuôi , rong ngược rã chân
ngước nhìn thiên hạ , rồi phân vân mình
cái "tôi " giữa bãi nhân sinh
chỉ là chiếc bóng dị hình mà thôi
@
tôi trèo tận đỉnh đơn côi
nghe con chim núi hát lời du ca
rày đây - mai đó , chiều tà
chặng đời đến tuổi quá già chờm vai
@
gánh đem tặng nốt tương lai
vào trong duyên số cho người thương tôi 
ngàn năm một ước , một lời
gieo mùa hy vọng trong trời hạo nhiên
@
nợ đời trả hết .mòn tim
tri âm gặp lại trên miền chân tâm
phận thân . quên nỗi lưu vong
trong vòng tay Thuở Ấy . tròn duyên xưa

đht
 

No comments:

Post a Comment