Thursday, October 18, 2012

CỔ TÍCH EM


em từng là bước chân thơ
theo anh , em lạc trên bvực sâu
vụt thành đôi cánh chim câu
phiêu bồng với gió đốt sầu , lửa vơi
bên tê cạnh một góc trời
em, thân cổ thụ , sống đời dã hoang
chuyện em cổ tích . gi.chân
riêng mang một tấm linh hồn cổ thi
@
vui dừng . buồn lại ra đi
trong thơ thẩn ấy , rèm mi đổi màu
khởi tâm . tgiấc chiêm nào
lạ thay thấy cuộc đời sao bềnh bồng
@
em từ cơn gió trên không
buông tay rơi giữa giòng sông thơ người
chuyện tình con sóng biết cười
yêu trăng , nũng nịu, ôm vời vợi mơ 

   đht        
      

No comments:

Post a Comment