Tuesday, October 16, 2012

NHIỀU ĐÊM CHẠM PHẢI ..

 
 
nhiều đêm chạm phải âm thầm
tôi nghiêng qua phía tóc nằm trên tay
lâu bao nhiêu phút một ngày
không làm nổi toán , ngón tay ngù ng
 
nhiều đêm chạm trán bâng quơ
tóc bâng khuâng, lỗi nằm mơ tim người
chiêm bao nghe khúc khích cười
ào đàn chim mộng tung trời xứ thơ
 
nhiều đêm chạm bóng ảo hư
chờ bên song cửa mùa thu thiên đàng
gió rung , quay quắt lá vàng
bay như đàn bướm giữa hoang dã đời
 
nhiều đêm chạm phố. đơn côi
thuở tôi hay đứng nhìn tôi khi buồn
thời gian này gặp yêu thương
con tim hoá thạch miên trường bỗng dưng
 
nghe âm thanh vọng thật gần
mùa thu với cuộc tình nồng ấm êm
vội tôi nhìn mái tóc đêm
dường như tóc khóc trên thềm môi ai
 
đht     
 
 
  
       
     

No comments:

Post a Comment