Tuesday, October 30, 2012

VIỀN ĐAU XƯA


đi hoài đi mãi , đường dài
có mong đỗ lại , xin ngày mau đêm
chọn êm bờ cỏ yên mềm
nằm mơ. giấc chợt. trên viền đau xưa
@
tim nghe gió hát , đòng đưa
võng êm ấm cũ bây chừ ai ru
Mẹ còn nhưng ở hư vô
còn con vẫn sống bên bờ mồ côi
@
bản nhạc này , ca dao xanh
mượn đêm tiếng vọng chỉ dành cho khuya
chợt tay chạm trán . suy tư
có hai sợi tóc buồn như cuộc đời
@
gót chân đã mỏi quá rồi
tâm hồn giá buốt . con rời biển trăng
hai ngày nữa . mười bảy năm
mẹ xa . tim rách . chưa lành vết may 
đi hoài đi mãi đường dài
hong đêm cho khỏi lạnh người , tím môi
tháng mười một , tháng người vui
con cầm hơi th vá hoài ngực đau

  đht       
gừi Anh và những người không còn M 
 
       
    

No comments:

Post a Comment