Friday, October 26, 2012

MỞ THỬ CỬA ...


mở thử cánh cửa tâm
sợ chạm vào trống trải
bên ngoài đời lặng âm
chchập chn mong mỏi
@
mở thử khóa . rỉ han
ngôi nhà xưa vô ch
tay ôm trán . bàng hoàng
tim vđâu yên ngủ !
@
mở thử cửa phòng thơ
chiếc gối dường đang khóc
chiếu chăn cũng thao thức
chờ dài thời gian mơ
@
ngậm buồn trong đêm hoang
bước chân tình không dấu
con đường xưa vội vàng
phlớp sơn tình nhau
@
tôi cảm nhận dường như
giữa vô thường, chiếc bóng
tôi lạc anh ngày t
lần sốt cơn di mộng
@
mở lại phòng tim xưa
tay run vì cảm xúc
tôi chạm nhằm cơn mưa
ôm anh vào tiếng khóc
@
 
căn phòng hồng thật ấm
mời buồn chung tiễn đưa

đht
      
           
      

No comments:

Post a Comment