Sunday, October 7, 2012

THÁNG MƯỜI ẤM GIẤC


xa nhau , mượn nắng tháng mười
hong trời tâm sự , em mời ngộ giao
mỗi khi thương bỗng nghiêng chao
môi em cũng thế , vỡ ào trầm tư
 @
xa nhau , lời rỗng , vô từ
ý lang thang mất , thẩn thờ gõ tay
cạnh em , là niệm thư này
sao hàng chợt cứ quắt quay thăng trầm
 @
xa nhau , thu bỗng vàng hồn
rơi trên mặt lá nỗi buồn pha lê 
qua song cửa , xám mây về
dỗ hai đồng tử đang mê mẩn sầu
 @
xa nhau, níu mộng , em vào
lập đàn thi họa , em chào môi anh
rượu bâng khuâng nhấp hớp tình
giọt vâng lời nhé . tim mình say nhau

......

xa nhau , mượn nắng tháng mười
cho em nghe lại giọng người nửa khuya
tháng mười , ấm giấc bên thơ
nhịp tim thủ thỉ cuộc chờ mai sau

đht
 

No comments:

Post a Comment