Saturday, October 20, 2012

CÕI CHỈ MÌNH ...


cám ơn trời gởi tôi vầng trăng cũ
lỡ mơ rồi nên thiếu vắng ngày xưa
thuở mới biết tâm tư mình quá tr
vừa thôi nôi , tuổi mới có vài mùa
 @
cám ơn đời cho tôi kho cảm xúc
lỡ mơ rồi . hư o cũng không sao
nếu ánh trăng vđúng giờ thao thức
gitim tôi đang quay quắt trong sâu
 @
cám ơn lá thu rơi con đường vắng
ngõ hay rong vào thành phố nhiều mưa
tội cơn gió quên tôi đang buồn lắm
đứng nhìn đêm , thương bóng của mình ch
 @
cám ơn người ôm hồn tôi . khoá chặt
giữa lời thơ . giữa biển lửa hồng tim
dìu tôi vào cõi chỉ mình duy nhất
.ấm hương tình . hơi thở của tri âm
 
  đht
            

No comments:

Post a Comment