Thursday, October 18, 2012

BUỔI SÁNG NGHE GIÓ


ngồi nghe buổi sáng xôn xao gió
mùa thu giòn chín trái tâm hồn
hạt mến rơi trên thềm cõi nh
ươm vùng lá uá rụng bên song
@
 mùa gió cõng tôi bay về núi
đem theo mơ lên tho nguyên người
lưng chừng bất chợt nghe lời gọi
- Em về , tâm sấm tim tôi 
@
trên đỉnh tâm chờ , nghe g hú
xuyên rừng . tình cảm nở thành hoa
hạt hương tím rỡ trong tim cũ
gom mảnh tình yêu tuổi đời xa
@
thầm hiểu tim mình nay có chủ 
đơn côi biến mắt dưới cuồng phong
tiếng thở dài xưa , buồn ngang r
quay tìm xứ slạnh mênh mông
@
ngồi nghe tảng sáng lao xao gió
lưng chừng con dốc thẳng tim anh
nắng rũ tàng cây , tung tăng lá
và tôi thủ thỉ với tim Rừng 

đht 
       
     
    

No comments:

Post a Comment