Tuesday, October 9, 2012

CHIẾC NÓN ĐỔ THỪA


chạm vào cửa  sổ mắt nâu
thơ đi trên ngọn cây sầu đông em 
Huế luôn giữ mái tóc hiền
chảy tràn vai suối ảo huyền giòng Hương 

cầu mười hai nhịp còn vương
đôi tà tím cạnh cổng trường mưa bay
mùa ni hoa muối thơ ngây
rụng , rơi nõn trắng nguyên trời cổ xưa

môi vui , chiếc nón đổ thừa
chiếc hôn đầu mối dây , ừ , lỗi thơ
tại vì ngọn gió giăng tơ
cho vừa bên ấy sững sờ nhìn theo

ngửng lên Phố Núi , mấy đèo
dài chi cho lắm , tội chiều Hoàng Cung
trời kinh đô chưa mùa Đông
nghe như rét mướt đã chồng lên tim

mai kia núi Ngự còn sim
anh về hái nhé cho em vài chùm
hoa Ngâu vườn Nội , Y Lăng
vẫn nguyên hương đậm , nồng nàn chờ anh

đht
gửi một người rất có duyên với Huế

 
 
 

No comments:

Post a Comment