Monday, October 8, 2012

LÒNG THUYỀN BỖNG TRỖ ...

 
 
một dạo em chao giòng sông tím
cái nhìn khao khát bóng thuyền qua
đêm lên huyền hoặc . màu tương niệm
rót giữa vành môi ánh xót xa
 
giòng sông vẫn chảy theo năm tháng
em hoá hải âu đậu mạn thuyền
cơn gió chua ngoa hờm lãng vãng
muốn đẩy em vào giấc thần tiên  

bên kia bờ chút hồng le lói
ánh mắt màu thơ hay sớm mai
lỡ em không vững ôm tay lái
cột ngã , buồm nghiêng , rẽ bến ai
 
sương giòng sông tím sa miền mắt
trôi tấp triền yêu , chạm sóng ngầm
giấc ngủ thiên thần rơi , văng mất
trên cỏ bờ hoang , gió vỡ âm
 
từ đó em chìm trong sông tím
giữa giòng , trăng gõ nhịp du ca
lòng như giấy rách lề , tim nín
tiếng thở buồn , âu cánh nhứ sà
 
thương nhớ vô vàn , âu hoá bướm
lòng thuyền bỗng trổ một bông hoa ..
 
đht
 

No comments:

Post a Comment