Sunday, October 28, 2012

PHỐ THỊ CHIỀU


em về phố th
một chiều nắng tàn
đi tìm niệm k
lang thang . lang thang
@
phố mùa thu ấy
chân rong ngõ đêm
cơn buồn bão dậy
phiến tim ướt mềm
@
em s lên lá
trong thu công viên
dấu chân nay lạ 
biết rằng không quen
@
bỗng dưng mây đổi
trời trổ bông mưa
giọt chìm giọt nổi
giữa sầu đón đưa
@
rng ơi . rụng ơi 
về mô lá nhỉ ?
em bắt gặp trời
tuổi thơ cũ k
@
em chào nước mắt
khoác áo rèm mi
quện môi mặn nhất
không anh dậy thì
@
em về phố th
không anh ....võ vàng !

đht  
             
 
          

No comments:

Post a Comment