Monday, October 29, 2012

MÙA THU EM


thu qua , em tấm lá sầu
rơi về nguồn cội . tìm nhau vô tình
lòng chiều hổ thẹn . làm thinh
mặc con gió niệm từ rình trên cây
 @
ngủ yên những cánh vàng say
nhuộm màu Mẹ đất . chờ ngày lập đông
rồi mơ làm mạ * trong đồng
nõn xanh mơn cỏ ngc trần liêu trai
@
mùa anh kịp không tháng ngày
em, sâu hoá bướm , cánh đài các nhung
lượn quanh nhụy tuổi lấy chồng
men tình rượu ngạt ngào chờm dậy hương
 @
môi thu , rạo rực vấn vương
 thổi hồng ngọn lửa đèn tương lụn tàn      
 đã từng là kiếp hoa đăng
mùa thu xỏa tóc hong trăng trên giòng

@
 chiếc hôn anh lịm ấm nồng
thu em hạ cánh . tâm hồn thoát y .

đht
*: lúa non
   
   
  

No comments:

Post a Comment