Monday, October 22, 2012

TỨ TUYỆT

 
 
NẾU
mai sau , nếu bóng ta còn ấm
nằm giữa tay người . rỡ tím thu
mừng hoá ngây . dựa vai người tặng 
quên dại khờ . tim kẻ mục du
 
VẪN
nếu thắp được đèn tâm đến cuối
con đường dài tim đá cheo leo
sương tuyết trải lên đời . dong duỗi
bóng theo hình . vẫn tuổi vào yêu  
 
SÓNG HÁT
ngồi ngâm thơ trên bờ biển dại
sóng tri âm hát với thủy triều
- tình yêu ơi , bao giờ sẽ tới
ta đàn hoài . nốt mỏi, liêu xiêu
 
GIỌNG MÌNH
giọng ca ta buồn hiu phiến đá
cát mỏi mòn khóc với rong rêu
ta chờ nước chấm bờ hoang dã
sẽ ngậm ngùi cùng với chim âu 

đht

No comments:

Post a Comment