Wednesday, October 10, 2012

NÀNG HAY MƯA

 
đừng gọi tôi nữ sĩ
đừng gọi tôi văn nhân
tôi chỉ là một tí
ánh nắng vàng mùa Đông
 
tội lắm
 
ý lời không có tuổi
chữ nghĩa thích thênh thang
mặc sóng đời trôi nổi
tim sống bằng tình anh
 
chỉ vì
 
 chữ nghĩa vô định luật
không thể gọi là thơ
nhưng vì tim có thật
và Anh là không mơ
 
nên tôi
 
cám ơn nhà thi sĩ
thổi tình vào tim tôi
cho tôi thêm một tí
 nắng ngời hong cuộc đời 
 
nói lời
 
cám ơn người thi sĩ
gọi tôi nàng hay Mưa
trên mắt sầu vạn lý.
 ai yêu mà không mơ !

đht
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment