Monday, October 15, 2012

THU CHỜ


chưa sắc sảo mùa thu trên cánh gió
lá làm thinh . ngọng nghịu lời tình mình
chỉ nhành cây và đàn chim run s
đám mây chiều mang cơn mưa nguyên trinh
@
cơn ngủ trưa của nắng thu thật ngắn
vì hoàng hôn đang thổn thức cuối chiều
phơ phất hạt dưới gió ngàn trầm lặng
cũng như em . dài lắm giọt đìu hiu
@
hôm nay vườn có cánh chim thật l
bay về từ ... sao ánh mắt ngu ngơ
đứng soi gương trong góc hòn non b
uả ! ra là em . tầm nhhoá thành thơ
@
cỏ chưa vội vàng theo thu đổi sắc
yên thật yên , trên mặt lá đàn sâu
nằm khoanh tay . chờ mùa Đông theo bấc
em khoanh tay . chờ giấc tuyệt vời nào 
@
em ngẩn mặt . thảo nguyên anh nguyên vẹn
dang vòng tay rộng mđợi tình em
sâu đồng t . tầm nhìn e ấp thẹn
giấu tiếng cười .ẩn ngữ : rất yêu anh
 
@@@
 chưa sắc sảo màu vàng thu , rụng lá
trong tim em huyết quản chảy giòng anh .

đht  
                    

No comments:

Post a Comment