Tuesday, October 9, 2012

VỌNG ÂM 2


  kể  chuyện đời xưa rong phố thương
  từng cơn hạt mặn nuối đêm trường
đi quành lưu niệm , khi không nhớ
một cánh hồng ngơ ngẩn đứng buồn 
@
 kể lại dòng thơ. tuổi ngọc hồng
có kẻ vào tim . với giỏ hôn
 cơn mơ Thuở Ấy vầng trăng rỡ
trôi lững lờ xuôi , ngủ giữa giòng 
@
  kể chuyện tằm- dâu . nong kén xưa
chao người , nghiêng mái tóc thề mơ
trên vai tình . tuyệt vời . ngoan giấc
một khắc thần tiên đủ nhớ thừa.
@
   chuyện mùa thu Huyền Thoại mình
núi dời . biển cạn . đá phiêu linh
 làm chi thay đổi lòng tôi được
tim vẫn bình yên giữa cõi thinh

đht

No comments:

Post a Comment