Monday, October 8, 2012

CÁNH CŨ


rượu vui uống giữa đêm này
giao bôi say giấc tình đầy mộng thi
đêm yên lặng lẽ thoáng đi
chở sau lưng bóng rèm mi rỡ ràng
@
 người thương còn nhớ thời gian
trong huyền thoại một cánh ngàn quen đơn
biển , trời , mây, nước , hoàng hôn
biết đâu mà nhớ cội nguồn tình xưa
@
may nhờ trăng rọi hư vô
bốc tay nạm gió mục du lỡ đường
đây rồi trong cõi vô thường
chính em , cánh cũ ta thường chiêm bao
@
đêm nay đối ẩm cùng nhau
 nghe em thủ thỉ những ào vỡ cay
ta gom cánh , không cho bay
cạnh ta em nhé , tỉnh, say cũng chìu 

đht  

No comments:

Post a Comment