Friday, October 4, 2013

PHẤN THƠ



cho em xin lại phút bình yên
cho em xin lại nắng thơ hiền
mùi hương áo và lời thương ấy
để mỗi ngày thôi thao thức đêm
*
cho em xin lại nụ hoa hồng
cho em xin giây phút thôi trông
buồn đừng sâu vào, thêm trầm cảm
em quên dần vớ vẩn mênh mông
 *
tiếng thở anh , làn hương phả nhẹ
lên má em , giấc ngủ vuông tròn
lời ru anh khơi em nhớ Mẹ
vỗ thăng trầm , mảnh rụng thinh không
 *
để thủ thỉ đừng làm mặt lạ
cho phấn thơ phơn phớt hồng Sông
em xin chỉ anh không thiên hạ
xa em rồi ...ai nhặt giùm Trăng

đht 


No comments:

Post a Comment