Monday, October 7, 2013

MỘT LẦN CUỐI THĂM ..


con về Bình Lợi một trưa
ngôi vườn nhà Mạ rào thưa , giậu bìm
con đường vào xóm nằm im
lặng nghe tiếng cuốc  xa liên vọng về
 *
ướt mưa cây mít sau hè
sương giăng màn nhện mấy bè chuối hoang
tổ chim dồng dộc rã tàn
răng buồn quá Mạ ! lòng con trở nhàu
 *
hồ tôm Mạ ở vườn sau
bây chừ bãi đất cỏ đau , úa vàng
trên môi con , hạt mặn tràn
Mạ ơi , mưa chợt hoảng hồn , rơi nhanh
*
con tìm bóng dáng người thân
lũ mèo , bầy chó , ngỗng , ngan  mô rồi
trở chiều , bóng khói lam cay
trầm ngâm , hương nhớ Mạ ơi .. trăm điều ..

đht
viết cho Mạ
và gửi Anh , người rất có duyên với Huế

No comments:

Post a Comment