Tuesday, October 8, 2013

GIÒNG TRI ÂM

 
Ơn người thao thức cùng ta *
những khuya giá lạnh , hồn thơ dấy sầu
tâm hồn trăn trở vì sao
mà nghe sâu cuối lối vào hư vô

*
chuyện tình huyền thoại như mơ **
chỉ đêm mới đủ lời thơ tạc hình
bên đời giá lạnh ba sinh
có chi vinh dự mà linh tinh chờm
*
ngày thì thủ thỉ tri âm*
giả như thuở ấy vẫn cầm trên tay
tâm thư dấu ấn chưa trầy
vẫn còn nguyên vẹn như ngày vừa quen
*
rủ nhau vào cuộc chung tình *
lối về - đi - ở là quyền do anh
em chờ đến cuối xuân xanh
khi màu tóc đã trở thành bạc phơ
với tay níu sợi duyên tơ *
gọi trong thao thức nỗi chờ đợi nhau
lời xưa ước thệ trầu cau
để buồn tóc bạc khóc màu thời gian  

đht 

*Thơ Cao Nguyên
** Ý thơ Cao Nguyên

No comments:

Post a Comment