Thursday, October 17, 2013

SỢI TÓC NHỚ



lược cài tóc trắng mùa Thu
chớm vàng sợi nhớ nguyên từ tiền duyên
thơ say , tháp bút trinh tuyền
trong lòng mực , giấy còn phiên phiến buồn
 *
lược cài tóc chớm vào Đông
trong mùa duyên nợ , giá giòng thời gian
tiễn đưa về cõi hồng trần
tâm hồn đã ngủ giấc mông mênh đời
 *
lược cài trên mái đơn côi
vụng về để sợi rối bời quanh gương
bóng mình hay bóng tà dương
mà thâu ánh cuối hoàng hôn lạc đường
 *
lược cài trên tóc vấn vương
sợi bay , sợi đậu , sợi dường ngủ mê
một chiều cơn gió lạnh về
lạnh chờm trắng toát , pha lê rũ màn
 *
lược cài mơn tóc đài trang
hương anh chưa mất . vẫn tràn vị xưa ...
đht

No comments:

Post a Comment