Monday, October 14, 2013

LÊN TỜ GIẤY KHUYA


đêm đau một nỗi sầu đầy
ngập như giòng lũ , lại cay mắt nhìn
thôi thì đêm cứ hành hình
mai này sống sót , ghi xin nhớ người
*
bên lề thiên hạ vui chơi
một tôi lặng lẽ nhấc đôi gót hài
bước cao , bước thấp , cầu may
tay giăng sợi tóc lẻ soi quá trình...

 *
đợi chừng thêm một bình minh
phà hơi khói, lệ quanh viền, nhẩn nha 
ảo đời in bóng người xa
trên môi nhức nhối - ý sa,chạm lời
*
đêm say , chuốc nỗi sầu đầy
vòng tay tuổi mộng xa rồi tầm mơ
trăm lần trộm gói tình thư
trải dài tâm sự lên tờ giấy khuya

  đht

No comments:

Post a Comment