Wednesday, October 23, 2013

XƯA


xưa mùa Thu và con đường hoa phượng
 ngày em về,  chỉ bước gió lang thang
con sông cũng xuôi giòng, trôi viễn xứ
em nhìn mình, tim phế tích tàn hoang
*
 nước mắt ve ran, Hạ hồng ào vỡ
 tím sim rừng, con bướm trắng Nam Giao
ai luyến lưu đôi mắt nâu vàng lục
để hồn chiều thấm nắng ngả mang theo
*
em qua cầu, tay vịn nghiêng vành nón
bài tình thơ thuở ấy vẫn chưa bay
chỉ thiếu giọng miền Trung trọ trẹ đón
-  O ơi O ! đường đất đỏ * xa ? gần ?

***
trí nhớ bỗng rụt rè, Ai có thật ?
hay nghe nhiều cổ tích đến nằm mơ
chuyện huyền thoại một đóa hồng tím nhất
nụ đầu đời hé cánh giữa vườn Thơ ..  
*
đám lục bình, Hương lặng trôi vô định
dấu tay người in trang vở y nguyên
 nâng niu Huế, món quà duyên định mệnh
Thơ xa rồi, quay quắt thật... vô biên . 

đht
gửi một người rất có duyên với Huế
*đường Huyền Trân


No comments:

Post a Comment