Saturday, October 12, 2013

XIN CHÚT TỪ TÂM


cuộc đời bên viả hè , phố xá
lết lê đôi dép rách phong trần
gió tát lên vai đàn chim bé
  cánh vừa lông lá tuổi vài Xuân 
 *
một chút ngọt ngào trong nước lạnh
soi giấc thần tiên ấm nắng hồng  
 ai mở túi hồn chia hy vọng
 làm rỡ trời thương trong mắt trong
 *
tôi bụm trên tay từng giọt lệ
mà em , mà nó rót mời tôi
nghe xót xa lòng , tôi không thể
không uống dù cho quá mặn môi
 *
giòng lệ cuộc đời , em , hắn, nó
 trắng dã màu tang chế biển đời
chảy giữa vô tình sông thiên hạ
bên bờ, cuộc sống vẫn vui chơi
 *
không đánh mà đau , tim rớm máu
mơ về một xứ có nhân tình
 mắt trẻ thơ thôi chờm hư ảo
lửa ánh từ tâm dọi bóng đêm ..

đht 

 

 
 

No comments:

Post a Comment