Thursday, October 3, 2013

NỤ CƯỜI NƯỚC MẮT


em gửi anh nụ cười pha nước mắt
ngấn quanh tròng , nỗi nhớ lớn cao sang
gió mùa nổi trên đỉnh tâm quay quắt
ngồi hiên thu ,  nhớ anh đến vô vàn
*
chiều hôm nay trở trăn nằm trăn trở
một nỗi buồn không thể có lần sau
đã tột độ , dốc về ngăn hơi thở
hai lòng tay , dấu bấm sướt rỉ màu
*
những giả thuyết gốc nguồn cây hạnh phúc
em mang theo ngồi suy ngẫm , dỗ mình
tình yêu đó không chạm vào thao thức
cõi riêng em , anh , ánh nắng yên bình
*
em gửi anh chiều nay thơ nước măt
ẩn ngữ ào như tổ vỡ đàn ong
không giấu nỗi , hai tay đều bất lực
chỉ nghiêng mình cho ngọn suối mi rong

đht
  

No comments:

Post a Comment