Sunday, October 20, 2013

BỤI HỒNG TIM



yên lặng , tôi về quê hương cũ
cái mùa thuở ấy , lúa toàn mơ
những cánh chim mừng đàn , luân vũ
 vui vui , tôi gõ nhịp trên thơ
 *
rồi mùa áo tím qua thềm vắng
tiếng hát mênh mông nốt gió trời
giọng quay quắt lạ ! rơi biền biệt
vào cõi hồ như bặt nụ cười
*
rồi xuyên luôn cả vần thơ ảo
ngòi phả lời trên giấy chứng nhàu
bóng in màu nhớ thiên thu trắng
diêm dúa hồn tôi khoác áo sao
 *
yên lặng , tôi về quê hương cũ
kiếm từng lời biển giữa vô biên
áo hoa thuở ấy màu sa phấn
như bụi hồng tim, rải ước duyên
 
đht
    

No comments:

Post a Comment