Sunday, October 20, 2013

XƯA ANH VIẾT

 
 
xưa anh viết cho em nhật ký
giờ em thay hồi ký cho anh
 năm tháng nổi trôi theo địa lý
ngậm xa gần , sao ư mong manh !
 *
anh đi mãi , mùa Thu đổ nợ
em hong mi nước mắt úa gầy
nếu trong lòng trăm năm còn chỗ
gửi muộn phiền đầy quá trên tay
 *
phiền muộn ấy từng hờm chấp cánh
nhớ phiêu bồng trời cũ mây bay
tuyến nước mắt em chừ băng lạnh
dư vị còn nguyên hay hương phai ?
 *
xưa giọt mực chưa là dư lệ
giờ âm thầm theo bóng ngòi rong
hàng với nét in sâu tờ bổi
đã ngả vàng , nhạt hết chờ mong
 
đht
 

No comments:

Post a Comment