Tuesday, October 29, 2013

MÊ THƠ ANH


đọc thơ anh như trẻ mê cổ tích
mỗi đêm về chờ Mệ kể em nghe
giường chiếu lạnh hờn chăn đơn gối chiếc
giấc không tròn, thao thức thấm hôn mê
*
phím dưới tay, lời thơ em hoang phế
 như tiếng kinh cầu vang vọng đầu khuya
bóng thơ chạy trên đường hồn dị thể
vào tim mình, băng xuống dốc phương di
 *
thơ là hoa , ngòi bút anh hạt giống
ươm tình yêu trong một cánh rừng trăng
mùa gió Thu có đàn chim hạc trắng
mơn man trời, ấm như nụ hôn anh
 *
mê thơ anh như trẻ mê cổ tích
đến giọt hồng tích lũy giữa lòng tay
đêm từng đêm, giờ em rong tĩnh mịch
mặn vành môi, phím trở chứng không hay
đht

No comments:

Post a Comment