Friday, October 18, 2013

MAI NẾU TÔI VỀ

 
mai nếu tôi về trong kiếp sau
xin cho giữ lại nụ hôn đầu
đừng để rơi vào trong sông chết
đánh mất xuân thì thuở có nhau
 *
mai nếu tôi về mái vắng anh
căn phòng hồng có nhớ tôi chăng
đêm sương hạc xé mây tìm bạn
tôi chẳng còn ai mà ngóng , mong
 *
mai nếu tôi về qua xứ mơ
gót thơ xưa biết có vui chờ
trong lòng, tiếng khóc tim không tiếng
tan giữa trời mây , vãi hư vô
 *
mai nếu tôi về ngõ quạnh hiu
phố quen, con dốc gãy đi nhiều
thẩn thờ, chiếc bóng liêu xiêu ngã
như một người điên mới biết yêu ..
 
đht
  
 

No comments:

Post a Comment