Saturday, October 26, 2013

GIÓ



chân gió lang thang chiều mùa Hạ
vòng quanh luân vũ, nhịp tango
a ha nổi nhớ lên, vô cớ
chao xuống, nghiêng vào hôn cánh thô
 *
biết sẽ một lần mai sầu cũ
theo ta muôn dặm, lệ thăng trầm
bóng người và gió ôm nhau ngủ
trên mái lầu trăng hương cố nhân
*
gió gặp con đường qua xa lạ
xứ sở mùa Thu biển nước hồng
có vần thơ lạc đêm xưa đã
vấp vào cánh cửa phố rêu phong
*
hay ta mới biết mình là Gió
mà không dám nhận mối tình người
sợ bay xa quá rồi gãy cánh
rơi khỏi lòng trăng, chạm mặt trời
đht
 

No comments:

Post a Comment