Sunday, October 13, 2013

ĐÊM THẤM LẠNH ..


đêm thấm lạnh bởi vì anh chưa đến
trời nửa mưa , nửa lại sợ buồn em
quá cách biệt , thời gian và định mệnh
chỉ còn nhau trong huyền thoại đôi lần
 *
em vẫn biết mưa ngâu không tạnh hẵn
như người đời hay kễ chuyện thần tiên
chuyện cổ tích như Bích Câu kỳ ngộ
thức giấc rồi , hiện hữu giữa vô biên
 *
nên làm sao em với tay níu được
mình chỉ là hạt cát bãi trùng dương
mà dấu yêu chỉ là cơn ao ước
tựa vai người mình hay nhớ hay thương
 *
đêm không giấc , và không gian thật trống
đêm khôn nguôi những trận lệ chan hoà
nỗi buồn ấy kéo chân em lạc mộng
ngõ hẹp dần , thao thức gió phong ba .. 
 
đht

No comments:

Post a Comment