Tuesday, October 8, 2013

CẢ MỘT TRỜI THU


cả một mùa Thu ùa hồn em
một trời quyến luyến bóng thân quen
bao nhiêu tâm tưởng hoa vườn tím
màu sắc tình yêu thật dáng duyên
*
cả một tháng Mười hương gió thơ
mỗi ngày đi giữa một cơn mơ
ý lời rộn rã trên thềm nắng
sưởi ấm hồn em mộng đợi chờ
 *
vẫn biết dù xa, Thu có anh
vẫn tình muôn thuở giữ riêng em
Thương ơi , màu nhớ em hồng tím
như ánh tình thơ anh lửa thiêng
*
cả một trời Thu giữa vô biên
hai bờ Thuở Ấy * biển mông mênh
thăng trầm theo sóng rưng đồng tử
anh vẫn hồn thơ tuổi chớm Xuân 
 
đht  
tựa thơ Cao Nguyên
   

No comments:

Post a Comment