Friday, October 4, 2013

TAY ANH

 
tay anh nối lại phận đời
móc tôi cho trọn lối thời gian qua
tôi xưa mái trống , không nhà
tình vơ vất hưởng , tạm và mượn vay
 
tay anh cầm lấy bàn tay
chiếc hôn tuổi ngọc như gầy dựng tôi
đêm thiêm thiếp phận thân người
hố sâu chìm nhận tháng ngày vô duyên
 
tay anh thật ấm căn tiên
vuốt đời tôi , thổi gió hiền tri âm
muộn phiền đã sổng , sang sông
chuyến thuyền ưu ái thuận giòng từ bi
 
tay anh vỗ nhịp xuân thì
dìu tôi trên bước đường đi , hướng về
sợ tôi đánh vỡ thêm đê
nguồn tim lại cạn ước thề nổi cay   
 
đht


No comments:

Post a Comment