Thursday, October 3, 2013

VỢI VỜI ..PARIS

anh xa em quá , xa em quá
nhưng vẫn tình yêu một đóa Xuân
anh xa chi lạ ! xa chi lạ
nhưng đóa tình Xuân vẫn tím nhung
 *
Paris trở lạnh , Paris lạnh
em về khoác áo ấm thơ anh
Paris chớm lạnh , Paris lạnh
ấm áo thơ anh -nhớ đã đành
 *
bóng Seine thờ thẩn , Seine thờ thẩn
chỉ nỗi còn dư hạt lệ hiền
đêm Seine thăm thẳm , Seine thăm thẳm
vướng mắc tình anh giọt ngủ quên
 *
anh xa em quá , anh xa quá
em về trên chuyến cuối métro
buồn không thể nói , không thể nói
lặng điếng hồn , chân cũng chối từ ..
đht 
 

No comments:

Post a Comment