Wednesday, October 9, 2013

CUỘC TÌNH LUÔN ẤM



lỡ kéo Thu về , mùa Hạ mất
 còn ai để xây đắp cùng trăng
đêm khuya tiếng gió qua hiên vách
vỗ mộng tình xa biển ngút ngàn
*
vội khoác yêu thương lên tâm sự
sợ mùa Hạ chết giữa hư vô
áo tim ngày ấy anh cầm giữ
em ngực trần nay ấm áo thơ
*
em mãi mê tìm khung trời mộng
mỗi ngày sắm một chiếc hôn anh
hương quen thuộc ấy thơm mùi biển
và núi rừng xưa nắng thảo nguyên
*
tuy bước đời già theo năm tháng
cuộc tình luôn ấm giấc hồng say
bên gối thời gian người lộng bóng
nên đêm Thuở Ấy  rộng vòng tay
*
lỡ mắt mùa Thu vương mây Hạ
trăng mười sáu tuổi vẫn còn duyên
tình chưa lần khuyết ,tròn như nhất
trong áo nguyền xưa ,  vẻ tím riêng..   

đht
  

No comments:

Post a Comment