Thursday, October 24, 2013

BƯỚC CHIỀU LỖI HẸN



bước chiều lỗi hẹn mùa Thu đỏ
vàng áo em thay lá cuối nhành
chiếc bóng đa tình, chân hối hả
như sợ tàn phai ánh nắng anh
*
nhận chìm trong mắt buồn hương cũ
mấy nhánh đời em , ngón khẳng khiu
bụi phấn xanh xao rơi cuối Hạ
mà em vướng phải hạt nuông chìu
*
em để hồn mình trong quên, nhớ
trên mặt hồ thu sóng đìu hiu
chiếc lá vắng anh : tên em đặt
nằm mơ đang tựa nhẹ vai yêu
*
nhành cuối tim em,Thu áo đỏ
run run chiều lạnh , chạm vai sầu
sổ cả sợi buồn, bay dưới gió
tím cả mây mùa Thu chớm đau
 
đht  
   

No comments:

Post a Comment