Wednesday, October 9, 2013

CÁM ƠN ANH

anh có nghe được hồn em trở giấc
vì thuyền tình quay mũi lái qua em
 tim mang vết mảnh đời cào rách nát
em còn được gì , em chỉ còn anh
*
mùa háo danh của những nàng mộng mị
luân vũ tròn chung quanh những lời thơ  
kiêu sa , bước lên kiệu đời xa xỉ
 hành trình về xứ lạ bán toàn mơ
 *
em nao núng , sợ tâm mình cũng đắm
chìm vào lòng con sóng của tha nhân
tập tễnh bước những bước chân điệu hạnh
anh không ưa , mà em lại không vâng
 *
em trở lại với lời anh dạy bảo
hòng nên người , và ấm cúng tương lai
theo bước thơ anh ngăn từng ngõ  ảo
ngày em về , mắt rỡ nắng không mây
 *
anh băng bó tâm hồn em xơ xác
bằng ân tình , bằng giọt máu tri âm
trong huyết quản đã nửa đời phai nhạt
màu thương yêu đỏ thắm sắp xạm dần
 *
tim sống lại trong tin yêu , nỗi nhớ
em trở thật giàu , nguyên vẹn tình anh
đht 
 
 
  

No comments:

Post a Comment