Friday, November 30, 2012

MÂY ĐÊM

 
những đám mây lông cừu
trên nền xanh ngày muộn
nỗi buồn cho về hưu
ngu ngơ nên tản mạn
 
tôi đi- tđầu nắng
tôi v- đã sang đêm
đôi bàn tay bỗng nặng
trên bánh lái vô tâm
 
đường về nhà chở mộng
trước mặt là tròn trăng
ánh đèn đêm thật bộng
chiếu số tần xe lăn
 
tôi b quên trời đất
 tôi đánh rớt cuộc đời
bắt thang nhìn tâm thức
chào cuộc tình Người - tôi
 
lòng bồng bềnh như gió
những tầm mắt săm soi
lắng trên giòng dành d
hồn vây quanh giọng Người
 
những đám mây lông cừu
bỗng nở bông màu tím
trên nhành cây hoa hiếm
rộ trong vườn niệm lưu
 
đht    
  
              

Wednesday, November 28, 2012

NỖI NHỚ TRONG MƯA


buổi chiều mưa lá bâng khuâng
rơi rơi rừng khóc , ướt tầm nhìn tôi
hồn tôi chực sững bồi hồi
muốn in lá rụng mồ côi lên hình
@
chiều đi về đất . nằm im
tiếng chân gió muộn bay tìm rừng thu
mắt ngơ ngác giữa sương mù
buổi chiều tím lặng , âm u  lòng rừng
@
bài thơ viết dở nửa chừng
cảm yêu thương đến độ ngừng nhớ quên
trong yên tỉnh . chờ hồi sinh
tôi ru thử lá khúc tình thảo nguyên
@
buổi chiều nghèn nghẹn , vô duyên
bông mây rả cánh , chim hem hom buồn
tôi bắt mưa, kết sử nguồn
sợi dài - ngắn miễn vấn vương tôi - rừng
@
mưa nữa đi . gió cứ luồn
giọt chcho đến ngày hườm tình Ngâu
vỗ về nhlúc bên nhau
thủ tha thủ thỉ . quyện sầu lẫn vui

đht