Thursday, January 31, 2013

GUỒNG THƠ


guồng thơ quay mãi , ngày đêm
sợi tôi vẫn chỉ là anh muôn màu
 đan hồn thế giới mai sau
bóng tình huyền thoại . mừng nhau chạy v
 @
hôm nay . rồi mốt ước th
câu thơ nỗi nhớ làm đê chắn mình
hạt hồng trở tím long lanh
hờm rơi xuống giữa vũng tình lệ khuya
 @
guồng thơ cái kén trổ mùa
cái tằm lưu luyến nên chưa mặn mà
sợi ân ái quyn thành sa
quanh rèm thăm thẳm hạt va chạm ngầm
 @
rồi mai đây . guồng chân tâm
quay hoài năm tháng trên khung nguyệt hà
quay hoài tròn sóng âm ba
sợi quay quắt sợi . gút xa lại gần

       đht    
    

BIỂN VẮNG


mênh mông buồn buổi sáng
nhớ anh đầu buổi trưa
ngực trái mình dậy sóng
sâu đãy hồn hờm mưa
 @
em ra ngồi biển vắng
tựa hòn đá . làm thơ
cuộc tình trên môi mặn
biến tan mình trong mơ
 @
hòn sỏi nhỏ ru em
thủy triều ròng chạy trốn
biển chợt nhiên sóng êm
mời em vào tịnh mộng
 @
trời - biển hôm này xanh
tầm nhìn em thong th
gối đầu lên buồn bã
nhớ một vòng tay  quen
@
xa xa nghe sóng hát
hoà nhịp với môi mình
gõ Morse bằng nước mắt
trên cát nhoà lung linh
@
mênh mông sầu vô tận
biển vắng bóng người thân
giấu trong vùng thăm thẳm
vũng hạt tình đang dâng  

         đht