Saturday, March 31, 2012

EM MƯỢN VẦN ANH


mượn vần anh viết bài thơ nhớ
mượn chút tình em làm hồi môn
cho kiếp sau khi mình gặp gỡ
em trả anh bằng những nụ hôn

hạt thơ anh trong vườn cảm nhận
thắm hương em màu sắc cầu vồng
sớm mai này long lanh vô tận
một nỗi mừng bất tử từ, ngôn

em gửi anh cánh tim huyền thoại
ngỡ phiêu bồng muôn kiếp lang thang
đâu ngờ chạm gió thu hồ hải
mỏi chân dừng ngay quán tim anh

từ hôm trọ quán anh , lần lửa
tim tha hương đã trở thành nhân
biết vui buồn , biết thương biết nhớ
biết xa gần , anh cạnh hay không

cho em mượn nhé anh con chữ
em thắt thêu , em dệt chờ mong
may hương nguyền mặc cho tình sử
lúc trăng ngời rạn rỡ trên sông

đht




No comments:

Post a Comment